Nghề Giáo - Giáo viên - Giáo dục |
- Trường ĐH Mỏ Địa chất yêu cầu sinh viên kiểm tra sức khỏe khi ra trường – Giáo dục – Khuyến học
- Cảnh sát giao thông quyết liệt xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm – Giáo dục – Khuyến học
- Kỷ luật 19 học sinh tham gia vụ trùm áo đánh hội đồng nữ lớp trưởng – Giáo dục – Khuyến học
- 15 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa trưa | Xã hội
- 14 học bổng Thạc sĩ tại Thái Lan
- Cô giáo tương lai khoe giọng hát khiến dân mạng ngưỡng mộ
- Diễn viên ‘Bánh đúc có xương’ chia tay tuổi học trò
- Kỷ luật 19 học sinh vụ lớp trưởng bị trùm đầu đánh
- Quảng Bình: Xử lí 3 trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chưa được cấp phép – Giáo dục – Khuyến học
- Đường tới Harvard của một học sinh bình thường
Trường ĐH Mỏ Địa chất yêu cầu sinh viên kiểm tra sức khỏe khi ra trường – Giáo dục – Khuyến học Posted: 09 Apr 2015 07:39 AM PDT Các sinh viên này cũng đặt ra một số vấn đề đối với Thông báo của Trạm Y tế, Trường ĐH Mỏ – Địa chất: Bản thân em cùng với rất nhiều bạn sinh viên trong trường không đồng tình với việc làm này. Đa phần sinh viên trong trường đã đóng bảo hiểm y tế mà vẫn phải đóng lệ phí xét nghiệm 160 ngàn đồng/1 sinh viên. Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Dân trí đã buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ -Địa chất, đại diện nhà trường cho biết: Chủ trương khám sức khỏe cho sinh viên trước khi ra trường được thực hiện nhiều năm qua, hầu hết các em sinh viên đều ý thức được việc này nên đều tham gia khá đầy đủ. Thông báo của Trạm y tế trường ĐH Mỏ – Địa chất về việc khám sức khỏe cho sinh viên. Mục đích của việc làm này là nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Y tế) để có thể hoàn thiện hồ sơ và thuận lợi hơn khi ra trường đi xin việc. Với việc tổ chức khám tập trung tại Trạm y tế của trường do bệnh viện E (đơn vị hợp đồng với nhà trường) đảm nhiệm thì sinh viên không phải đi lại xa đến các cơ sở y tế và được ưu đãi hơn về giá. "Mức giá mà trong thông báo Trạm y tế của trường đưa đưa ra là theo quy định của bệnh viện E, nhà trường không tự động áp mức giá này" – lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp nhấn mạnh. Trước câu hỏi: Việc tổ chức khám tập trung là nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nhưng trong thông báo lại có dòng lưu ý: Sinh viên nào không đến khám sức khỏe Trạm Y tế không ký giấy thanh toán ra trường. Đây có phải là hình thức ép buộc hay không? "Ở thông báo này có một số câu từ dùng chưa chuẩn xác nên dẫn đến việc hiểu nhầm của các bạn sinh viên. Về việc này, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Trạm Y tế và Trạm Y tế của Nhà trường xin rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại thông báo để sinh viên hiểu đúng chủ trương của nhà trường" – lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp bày tỏ quan điểm. Lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp cũng cho biết, việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên ra trường được thực hiện nhiều năm nay nhưng chưa có một sinh viên nào bị Trạm Y tế gây khó dễ trong việc ký xác nhận để được ra trường vì lý do không tham gia. Sau khi làm việc với phóng viên báo Dân trí, Trạm Y tế củaTrường ĐH Mỏ – Địa chất điều chỉnh thông báo để tránh việc sinh viên hiểu nhầm. Nguyễn Hùng
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
Cảnh sát giao thông quyết liệt xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm – Giáo dục – Khuyến học Posted: 09 Apr 2015 07:23 AM PDT Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngày 10/4 sẽ ra
Theo đó, từ sáng 10/4 Phòng CSGT Hà Nội ra quân xử lý đối
Khác với các
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Hà Nội đã thông báo đến tất cả
Với học sinh vi phạm,
Theo lãnh đạo Sở giáo
Lê Tú
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
Kỷ luật 19 học sinh tham gia vụ trùm áo đánh hội đồng nữ lớp trưởng – Giáo dục – Khuyến học Posted: 09 Apr 2015 07:07 AM PDT Trao đổi với PV Dân trí về việc nhà trường kỷ luật 19 em
Theo đó, có 19 học sinh bị kỷ luật, trong
BGH nhà trường vẫn gọi hành vi các em học sinh trùm áo đánh em T. là đùa giỡn thô bạo, không phải đánh nhau Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhà trường không chấp nhận từ
Ngoài ra, nhà trường cũng khẳng
Để tạo điều kiện tốt nhất cho
Như Dân trí đưa tin trước đó, phụ huynh em B.N.M.T – lớp 7A10, Trường
Nguyễn Hành
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
15 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa trưa | Xã hội Posted: 09 Apr 2015 05:36 AM PDT TPO – 15 học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn… sau bữa ăn trưa được nấu tại trường, nguyên liệu do công ty Phú Nhật Hào cung cấp. Theo đó, khoảng hơn 11h trưa cùng ngày, trường tiểu học Võ Thị Sáu cho các em học sinh ăn bữa cơm chính. Sau bữa ăn, một số em xuất hiện triệu chứng nôn ói, hoa mắt, đau bụng, được đưa tới Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, Bình Dương để kiểm tra tình hình sức khỏe. Học sinh Nguyễn Thị Tuyết Mai (học sinh lớp 3A1) cho biết, ăn cơm trưa với các món như đậu hủ nhồi thịt sốt cà chua, canh mướp mồng tơi bằm thịt được một lúc thì em thấy đau bụng, đau đầu, chóng mặt và nôn ói. Sau đó, một số bạn học cùng lớp cũng có triệu chứng giống mình và được phụ huynh và nhà trường đưa đến bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (41 tuổi, mẹ em Mai) cho biết, chị đang đi làm thì nghe tin con gái là Nguyễn Thị Tuyết Mai có triệu chứng ngộ độc thực phẩm nên vội chạy tới trường. Khi đến nơi thì phát hiện bé Tuyết Mai đang có triệu chứng đau bụng, chóng mặt nên chị liền cõng bé Mai chạy qua bệnh viện. Bác sĩ Châu Thị Bích – Phó giám đốc Trung tâm y tế thị xã Bến Cát cho biết, khoảng hơn 12h trưa ngày 9/4, Trung tâm có tiếp nhận 15 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu đến cấp cứu với các triệu chứng nghi là ngộ độc thực phẩm. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và các em không còn dấu hiệu nôn ói, hiện sức khỏe của các em đã bình thường. Trung tâm y tế đang phối hợp với các ngành chức năng để lấy mẫu thức ăn để kiểm tra. Một nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế. Trong chiều 9/4, bà Huỳnh Thị Lang – Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, sáng cùng ngày, trước khi đưa vào chế biến thức ăn, bà đã tự tay kiểm tra nguyên liệu. Khi thức ăn nấu xong bà cũng là người ăn trước mới để các em học sinh ăn. "Sau buổi ăn chính khoảng hơn 1h đồng hồ thì một số em học sinh trong trường có triệu chứng đau bụng, nôn ói nên nhà trường đưa các em vào trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe", bà Lang cho biết. Theo bà Lang, nhà trường có 388 suất ăn, đa số các em nhập viện đều là học sinh khối lớp 3 và lớp 4. Hiện sức khỏe của các em học sinh đã ổn định mẫu kiểm nghiệm thức ăn đã được đưa đi xác minh. Ông Lục Kim Thanh – Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng đã xuống trường và Trung tâm y tế kiểm tra xác nhận tình hình và sức khỏe của học sinh. Theo ông Thanh, bữa ăn trưa của học sinh bao gồm món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, canh mồng tơi, mướp nấu với thịt bằm. Cơ sở cung cấp thực phẩm và nấu ăn cho trường tiểu học Võ Thị Sáu là Công ty TNHH Phú Nhật Hào, có địa chỉ tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào đầu tháng 3/2015, một số phụ huynh trường tiểu học Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũng đã phát hiện và ngăn chặn 12kg thịt thối và 72kg cá diêu hồng đã chết vào bếp ăn trường học do Công ty TNHH Phú Nhật Hào cung cấp.
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
14 học bổng Thạc sĩ tại Thái Lan Posted: 09 Apr 2015 05:20 AM PDT – Viện Công nghệ châu Á (AIT) đã dành 14 học bổng cho các ứng viên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập chi nhánh của Viện này tại Việt Nam. Với mục đích ghi nhận sự giúp đỡ và đóng góp của các đối tác cũng như sinh viên, Viện này cấp học bổng Thạc sĩ toàn thời gian cho ứng viên Việt Nam học tại AIT Thái Lan. Chương trình học bổng sẽ bắt đầu từ năm 2015 đến năm 2018, trong đó mỗi năm cấp 14 học bổng. Cụ thể, 4 học bổng dành cho các cán bộ nhân viên làm việc trong các cơ quan thuộc Nhà nước, 4 học bổng dành cho con em các cựu sinh viên của AIT Việt Nam, 3 suất dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp đại học có hoàn cảnh khó khăn và 3 suất dành cho các ứng viên xuất sắc nhất. Các ứng viên được chọn sẽ được AIT đài thọ toàn bộ học phí và lệ phí đăng ký (725.000 Baht Thái), cộng với chỗ ở, chi phí sinh hoạt trong ký túc xá của AIT (300.000 Baht) trong vòng 22 tháng học tập. Mọi thông tin chi tiết truy cập trang: http://www.aitvn.asia/en/about-us/scholarship/23928_ait-vietnams-silver-scholarship.html
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
Cô giáo tương lai khoe giọng hát khiến dân mạng ngưỡng mộ Posted: 09 Apr 2015 05:03 AM PDT – Clip được một thành viên đăng trên trang YouTube với chú thích là tiết mục biểu diễn của một nữ sinh viên nhân ngày hội khỏe Khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm 2 Hà Nội năm 2015. Người biểu diễn được chủ nhân clip gọi với biệt danh Hiền Pi, được tiết lộ cũng là sinh viên của Khoa Ngữ văn K39. Với trang phục đơn giản áo phông, quần jean, biểu diễn trên sân vận động nền đất, và các thiết bị âm thanh còn thiếu chuyên nghiệp, song giọng hát nội lực của nữ sinh này nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Video đăng tải hiện đã có hơn 570.000 lượt like và được lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội.
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
Diễn viên ‘Bánh đúc có xương’ chia tay tuổi học trò Posted: 09 Apr 2015 04:48 AM PDT Xuất hiện trong ngày hội áo dài tạm biệt mái trường phổ thông Hà Nội – Amsterdam, Hà Anh trông lớn hơn nhiều so với vai diễn Hoài Anh trong phim “Bánh đúc có xương”.
(Theo Infonet)
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
Kỷ luật 19 học sinh vụ lớp trưởng bị trùm đầu đánh Posted: 09 Apr 2015 04:32 AM PDT – Ông Nguyễn Thanh Quang, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, TP.Châu Đốc, An Giang cho biết hội đồng kỷ luật quyết định kỷ luật 19 học sinh và giáo viên chủ nhiệm liên quan đến vụ em B.N.M.T, lớp 7A10 – nữ lớp trưởng bị trùm áo khoác đánh. "Hội đồng kỉ luật đưa ra 19 học sinh có hành vi đùa giỡn thô bạo, trong đó 16 học sinh nhận mức kỷ luật cảnh cáo trước trường, 3 học sinh liên quan trực tiếp đến việc trùm đầu em B.N.M.T bị đuổi học 1 tuần do có các hành vi đùa giỡn thô bạo bằng cách trùm áo khoác lên đầu bạn, dùng tay đánh bạn, tụ tập đến quán ngoài trường hút shisa… Về phía giáo viên chủ nhiệm, nhà trường yêu cầu cô Liên Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A10 làm bản kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chủ nhiệm. Cô Bích nhận mức kỉ luật khiển trách do không thực hiện đúng các quy định liên quan đến công tác chủ nhiệm" – trao đổi với VietNamNet, ông Quang cho biết. Hiệu trưởng trường có nữ lớp trưởng bị trùm đầu đánh cho hay, để tiến hành kỉ luật trường đã mời tất cả giáo viên, ban đại diện cha mẹ học sinh, học sinh vi phạm, phụ huynh của những học sinh vi phạm và một phụ huynh khác. Mức kỉ luật này được toàn thể phụ huynh, học sinh đồng tình ủng hộ. Đồng thời, để tạo điều kiện học tập cho 3 học sinh bị kỉ luật đuổi học một tuần, trường cho các em cơ hội bằng cách hằng ngày các em phải vào phòng nề nếp của trường để học bài, viết bài. Trước đó, phản ánh với báo VietNamNet, phụ huynh em B.N.M.T, học sinh lớp 7A10, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, em T đã bị một số học sinh cùng lớp đánh nhiều tháng nay. Cách đánh của những học sinh này là trùm áo khoác lên đầu T, cử một số người ôm giữ còn một người dùng vật nặng như cặp hoặc chai nước đánh lên đầu T để tránh để lại vết thương. Sau vụ việc này, Phó chủ tịch tỉnh An Giang chỉ đạo phòng GD-ĐT TP.Châu Đốc phải rà soát lại vụ việc, tìm hiểu nguyên nhân, mức độ, xử lý nghiêm khắc, đồng thời giao ngành giáo dục của tỉnh có biện pháp đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
Quảng Bình: Xử lí 3 trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chưa được cấp phép – Giáo dục – Khuyến học Posted: 09 Apr 2015 04:15 AM PDT Trong đợt thanh tra vừa qua, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 3 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trên địa bàn chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của tỉnh, của ngành về thủ tục hoạt động đào tạo ngoại ngữ và tin học. Theo đó, Trung tâm Ngoại ngữ Anh Mỹ (có trụ sở tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) chưa có quyết định cấp phép hoạt động theo quy định nhưng; hai cơ sở khác là Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường trung cấp Nghề số 9 và Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường trung cấp Kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình (cả 2 có trụ sở ở TP Đồng Hới) đều hoạt động khi chưa có quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo quy định. Mặc dù chưa có giấy phép nhưng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường trung cấp Nghề số 9 vẫn ngang nhiên hoạt động. Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Xuân Mâu – Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết: “Sau khi phát hiện các cơ sở Tin học – Ngoại ngữ hoạt động chưa cấp phép thì Thanh tra sở đã có công văn nhắc nhở, đồng thời hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để hoạt động theo đúng quy định. Đây cũng là lỗi chủ quan của nhiều cơ sở, bởi theo đánh giá của đoàn Thanh tra thì hầu như tất cả các trung tâm này đều đầy đủ yêu cầu cần thiết để hoạt động như: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên…”. Cũng theo ông Mâu, sau khi được nhắc nhở thì 3 cơ sở này cũng đã làm các thủ tục gửi lên Sở để được cấp phép hoạt động. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nếu cơ sở nào sai phạm trong quá trình hoạt động thì sẽ xử lí nghiêm. Văn Lịnh
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết | ||
Đường tới Harvard của một học sinh bình thường Posted: 09 Apr 2015 03:59 AM PDT Cách đây 5 năm, Abdisamad Adan hầu như không thể trò chuyện được bằng tiếng Anh, nhưng cậu lại vừa được nhận vào ĐH Harvard danh tiếng.
Cậu tin rằng việc theo học Trường Abaarso (Somaliland) là một vận may lớn với mình. Abaarso là một ngôi trường nội trú rất nhỏ, thành lập vào năm 2009 bởi một quản lý quỹ đầu tư người Mỹ. "Tôi không phải là đứa trẻ thông minh nhất ở Somaliland nhưng tôi có cơ hội được theo học ở Abaarso" – Adan nói khi vừa nhận được thư chấp nhận của Harvard cùng với học bổng toàn phần. Tháng 9 tới Adan sẽ bắt đầu nhập học Harvard. Trường nội trú Abaarso có vẻ như là nơi nuôi dưỡng tài năng cho các trường đại học danh giá. Adan, 20 tuổi là một trong số ít những học sinh nghèo được nhận vào các trường danh tiếng nhất của Mỹ như Viện Công nghệ Massachusetts, Carnegie Mellon và Georgetown. Người sáng lập trường Abaarso là Janathan Starr – cựu quản lý quỹ đầu tư ở Mỹ và cũng là hiệu trưởng của trường. Ông đã bỏ công việc trong lĩnh vực tài chính chỉ vì muốn làm một điều gì đó khác biệt. Do có họ hàng thân thích ở đây nên ông đã thành lập một ngôi trường ở Somaliland – một khu tự trị của Somalia vẫn còn đang phục hồi sau chiến tranh dân sự và nạn hạn hán nghiêm trọng. Trường nội trú Abaarso là nhà của 185 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Giáo viên của trường đều là người Mỹ – những người dạy không công. Trường cũng nhận được khoảng 2 triệu USD, hầu hết là từ ông Starr và những bạn bè của ông trong lĩnh vực tài chính. Nhiều học sinh của Abaarso tới từ các gia đình du mục và giống như Adan, các em cũng không nói được tiếng Anh trước khi học trường này. Adan tới học ở Abaarso cũng nhờ một học bổng ngay sau khi trường được thành lập. Bà cậu thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Harvard trước khi cậu bắt đầu quá trình nộp hồ sơ. "Harvard không có ý nghĩa nhiều lắm với bà, nhưng khi biết tôi vào được ngôi trường mà tôi muốn, bà đã rất vui" – Adan kể về ngày mà cậu nhận được thư chấp nhận. Trong khi đó, ông Starr nói rằng để các trường chú ý tới những học sinh sáng giá như Adan quả là một trận chiến khó khăn. Nhiều đại học danh giá khi nhìn thấy hồ sơ tới từ Somaliland có lẽ đã vò nhàu và cho rằng đó là một trò đùa – ông nói. Chính vì thế, ông Starr đã đi vận động các trường đại học và quảng bá cho ngôi trường của mình, đồng thời ông cũng sắp xếp cho các học sinh được học ở nước ngoài khoảng một năm để được tiếp xúc ở quy mô quốc tế. Adan đã nhận được sự hỗ trợ tài chính để học ở Masters School (New York) trong vòng một năm – nơi mà cậu có thể chứng minh rằng mình có thể theo kịp bạn bè cùng lứa ở Mỹ. "Tôi sẽ không có cơ hội thi SAT nếu không đến Mỹ" – Alan nói. Chia sẻ về tương lai, Adan nói rằng cậu muốn tập trung vào các môn học sẽ giúp cậu phục vụ quê hương sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, cậu rất quan tâm tới ngành kinh tế và khoa học chính trị. Adan cũng chia sẻ cậu không e ngại về môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của Harvard. "Mọi người cứ nói với tôi rằng Harvard vô cùng cạnh tranh và ai cũng cố đánh bại tôi. Không sao cả. Đó chính là thứ tôi muốn".
Đây là phần tóm tắt tin từ báo mạnh, click vào link dưới đây để đọc toàn bộ bài viết gốc: Đọc bài viết |
You are subscribed to email updates from Nghề Giáo To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
Comments
Post a Comment