Nghề Giáo - Giáo viên - Giáo dục

Nghề Giáo - Giáo viên - Giáo dục


Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2013

Posted: 27 Jul 2013 07:04 AM PDT


Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2013

Thứ bảy, 27/07/2013, 17:37 (GMT+7)

(SGGPO). – Chiều nay 27-7, Bộ Giáo dục-Đào tạo  vừa thông báo, đội tuyển quốc gia Việt Nam, gồm 6 học sinh, dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2013 (từ ngày 17 đến ngày 27-7 tại Colombia) đạt thành tích rất xuất sắc.
 
Cả 6 học sinh đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. Cụ thể: 3 Huy chương Vàng thuộc về các em: Võ Anh Đức, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Tuấn Huy, học sinh lớp 11, Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM; Cấn Trần Thành Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM.

3 Huy chương Bạc thuộc về các em: Đinh Lê Công, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Đại học Vinh;  Trần Đăng Phúc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Hoàng Đỗ Kiên, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào 5 giờ 55 phút sáng 31-7-2013.

PHAN THẢO

Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/DaoTao/sggp.org.vn/Viet-Nam-doat-3-Huy-chuong-Vang-3-Huy-chuong-Bac-Olympic-Toan-hoc-quoc-te-nam-2013/11570487.epi

Gần 140 trường đại học công bố điểm thi

Posted: 27 Jul 2013 07:04 AM PDT

 

ĐH Văn hóa – Nghệ thuật quân đội các hệ và một loạt trường khác đã công bố điểm thi, nâng tổng số trường công bố điểm lên 137 trường cho đến trưa nay (17/7).

ĐH Thái Bình, ĐH Hà Huy Tiên, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, ĐH Mỏ – Địa chất, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội là những trường mới nhất vừa công bố điểm thi tuyển sinh.

Thủ khoa trường ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội (hệ CĐ Quân sự) là thí sinh Hà Duy Trường, khối N, đạt 24,5 điểm. Ở hệ CĐ Dân sự, dự thi khối A được 9,5 điểm, thí sinh Nguyễn Đức Hưng trở thành thủ khoa.

Cũng trường ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, thi ở phía Bắc, thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Vân là thủ khoa với điểm số 25,5, khối N. Thủ khoa khối C là thí sinh Nguyễn Thu Hà, đạt 24,5 điểm. Trong các thí sinh dự thi phía Nam, Huynh Thị Ngọc Hân có điểm số cao nhất. Hân thi khối N, được 25,5 điểm. Đạt điểm cao nhất của khối C là thí sinh Nguyễn Ngọc Huế, 23 điểm.

Thủ khoa ĐH Kinh tế – Quốc dân là thí sinh Nguyễn Trong Dũng (H.Đông Anh, Hà Nội). Dũng thi khối A, đạt điểm số 29. Đó cũng là số điểm của thí sinh Phan Ngọc Minh, dự thi khối A trở thành thủ khoa Học viên Ngân Hàng.

Hoàng Thị Thu Hà trở thành thủ khoa trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM. Thu Hà khối H, với điểm số 23,5. Thủ khoa khối D1 của trường là bạn Lê Tăng Bá Toàn, 22,5 điểm. Trường cũng công bố điểm thi hệ cao đẳng, thủ khoa là Nguyễn Hoàng Huy, khối A với điểm số 29,5.

ĐH Mỏ đia chất có thủ khoa là thí sinh Đinh Trọng Hoàng, dự thi khối A, đạt 27 điểm. Như vậy đã có 137 trường công bố điểm thi.

 

 

NHƯ QUỲNH

Theo Infonet

 

 

 

Nguồn: http://news.zing.vn/nhip-song-tre/gan-140-truong-dai-hoc-cong-bo-diem-thi/a338515.html

Niềm vui từ Hội thi GV dạy giỏi GDQP

Posted: 27 Jul 2013 06:04 AM PDT

(GDTĐ) – Hôm nay (27/7), tại Sơn Tây (Hà Nội), Lễ bế mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) các trường THPT toàn quốc lần thứ I – năm 2013 được Bộ GDĐT tổ chức trọng thể. Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga – Trưởng Ban chỉ đạo hội thi – đã đến dự và trao giải.

Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao bằng khen cho các cá nhân đoạt giải. Ảnh: g
Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao bằng khen cho các cá nhân đoạt giải.

Hội thi diễn ra từ ngày 22/7 với sự tham gia của 264 thầy giáo, cô giáo dạy môn GDQP đến từ 47 Sở GDĐT trên cả nước và 60 thành viên Ban giám khảo, tham gia đánh giá 5 môn thi.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi đã lựa chọn được 224 giáo viên giỏi môn GDQP – AN cấp quốc gia, cùng nhiều giải tập thể, cá nhân trong từng nội dung thi. Đặc biệt, trong đó có 12 cá nhân xuất sắc được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều cá nhân tham gia hội thi đã để lại ấn tượng đặc biệt cho Ban giám khảo bởi bài giảng thực sự thuyết phục cả về nội dung và phương pháp giảng dạy và cả bởi tình cảm, tâm huyết gửi gắm trong từng bài giảng. 13 thầy có điểm thi lý thuyết từ 9,5 trở lên; hai thầy đạt điểm thực hành 9,55 trở lên đến từ Sở GDĐT Bạc Liêu và sở GDĐT Hà Nội.

Hội thi ghi nhận nhiều
Hội thi ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

Khẳng định đây là một trong những hội thi có quy mô lớn do Bộ GDĐT tổ chức, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã nhiệt liệt biểu dương các thí sinh, đặc biệt là những thí sinh thuộc các sở GDDT: Đắc Nông, Gia Lai, Bạc Liêu, Bến Tre, Lâm Đồng, Hà Giang, Tuyên Quang, đã vượt nhiều khó khăn, vất vả về dự hội thi. Thứ trưởng cũng thể hiện sự cảm kích khi được biết đa số thầy cô tham dự hội thi đã nhiều đêm thức trắng để luyện giáo án.

Nhận định việc thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN cấp THPT hiện nay còn nhiều rất khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, Thứ trưởng chỉ đạo phải phấn đấu hơn nữa để khẳng định vị trí môn học trong hệ thống giáo dục quốc dân; đội ngũ giáo viên GDQP – AN cần phải được tiếp tục đào tạo và đào tạo lại để chuẩn hóa trình độ chuyên môn; chế độ chính sách cho người dạy và người học cần được xác định rõ ràng nhằm xây dựng đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết với nghề, đủ sức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào những thành tựu phát triển chung của ngành GD-ĐT.

Hiếu Nguyễn

Nguồn: http://gdtd.vn/channel/2762/201307/niem-vui-tu-hoi-thi-gv-day-gioi-gdqp-an-cac-truong-thpt-toan-quoc-1971296/

Chàng giám đốc không có bằng đại học

Posted: 27 Jul 2013 06:04 AM PDT

Nguyễn Vũ Trung Kiên từng được đông đảo bạn trẻ biết đến với vai trò leader của câu lạc bộ các bạn trẻ yêu truyện tranh Manga, và giờ đây là Giám đốc của một công ty sáng tạo ý tưởng, đơn vị sản xuất cuốn truyện tranh Next – tác phẩm độc lập sản xuất đầu tiên của Việt Nam vừa mới ra mắt trong thời gian gần đây. Không tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, không trải qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về sáng tác, Kiên là hiện thân của thế hệ những người trẻ "dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước và dám thành công".

Vẫy vùng trong "Thánh địa Manga"

Tốt nghiệp THPT, Kiên không tiếp tục học lên Cao đẳng, Đại học như hầu hết các bạn bè của mình. Giảng đường Đại học lúc ấy giống như một "hồ nước chật chội", không đủ để cho anh thỏa sức vẫy vùng. Và cuộc sống đầy thử thách và gian lao mới là nơi anh hướng tới. Hành trình đến với ước mơ của Kiên vấp phải không ít khó khăn. Sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình, gánh nặng mưu sinh chồng chất khiến chàng trai trẻ không khỏi chùn bước. Nhưng rồi, đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ ngày ngày nhắc nhở anh không được nản chí.

Để có tiền trang trải cuộc sống, Kiên làm đủ mọi nghề, từ gia sư, cho đến bảo vệ, trông xe, trông quán net… Thời gian còn lại, anh dành để mày mò tự học đồ họa, thể hiện những nét vẽ phóng túng, định hình các ý tưởng…

Chàng giám đốc không có bằng đại học, Bạn trẻ - Cuộc sống, nguyen vu trung kien, truyen tranh manga, thanh dia manga, san xuat truyen tranh, ban tre, gioi tre, gioi tre 9x, bao, bao phu nu, bao gia dinh

 Nguyễn Vũ Trung Kiên phát biểu tại họp báo ra mắt truyện tranh Next

Kiên đến với "Thánh địa Manga" vào năm 2006, khi trào lưu vẽ truyện tranh manga đang vô cùng phát triển. Đây có thể nói là bước đệm khởi đầu hoàn hảo, khi Kiên có cơ hội tiếp xúc, làm việc cùng các bạn trẻ tràn trề nhiệt huyết và đam mê, nơi anh tự do thể hiện và chia sẻ các ý tưởng của mình. Thời điểm Kiên gia nhập câu lạc bộ, theo như anh nói, là khi các bậc đàn anh đàn chị của  Manga lần lượt ra đi, "bỏ lại một lũ học sinh cấp ba với đam mê ở lại". Và, Kiên trở thành một trong những nhân tố chính dẫn dắt mọi hoạt động của nhóm.

Bùng nổ với những ý tưởng

Năm 2009, khi các hoạt động của nhóm Manga không còn mạnh mẽ như trước nữa, Kiên cùng một số bạn trẻ trong câu lạc bộ thành lập một nhóm sáng tác truyện tranh. Họ bắt đầu với những dự án truyện tranh vừa và nhỏ. Dần dần, nhóm của Kiên đã thu hút được nhiều bạn trẻ khác có cùng niềm đam mê và ý tưởng. Và đến 2010, công ty riêng của Kiên ra đời, giống như một "sân chơi" của những cái đầu sáng tạo, tràn trề nhiệt huyết, đam mê với hình khối, màu sắc và luôn sẵn sàng thực hiện những ý tưởng độc đáo "có một không hai".

"Cũng có nhiều thành viên đến rồi đi. Rồi thiếu ý tưởng mới, thiếu kinh phí hoạt động, những người có tài và tâm huyết không nhiều…Từng có thời gian, các thành viên của công ty nuôi ước mơ sáng tác truyện bằng… tiền túi của riêng mình. Nhưng, vì chưa có kinh phí, tất cả những ý tưởng và cả những bộ truyện hoàn thành đều chưa xuất bản. Nhiều lúc, Kiên thấy nản vì con đường mình chọn lựa. Nhưng rồi nghĩ, khi nào cuộc sống còn niềm vui, nỗi buồn, còn những điều mới mẻ thì mình còn tiếp tục, bởi nghề của mình là khai thác chúng". Trung Kiên chia sẻ.

Truyện tranh cho người Việt

Đó là ước mơ, là những gì mà Kiên mà những cộng sự của mình đang cố gắng thực hiện. Trước bối cảnh truyện tranh Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,… đang chiếm lĩnh thị trường và chiếm lĩnh tư duy về truyện tranh của người Việt, Kiên cùng những người bạn của anh đang nỗ lực sáng tạo những tác phẩm mang tinh thần Việt Nam, với những chi tiết gần gũi, thân thuộc với cuộc sống hằng ngày của độc giả.

Vì vậy, khi đọc truyện tranh được sản xuất bởi nhóm của Kiên, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chi tiết mang đậm văn hóa Việt Nam, một góc phố Hà Nội, hay một khung cảnh quen thuộc mà bạn vẫn thường xuyên qua lại hằng ngày… Để có được phông nền bối cảnh mang đậm văn hóa Việt như vậy, Kiên cùng những người bạn của mình đã ký họa lại tất cả khung cảnh nơi họ đi qua để làm tư liệu cho những bộ truyện tranh của mình. "Nguyên liệu" nhào nặn nên cốt truyện, Kiên sử dụng những sự kiện có thật trong lịch sử (Hà Nội mùa đông năm 1946, Thuận Thiên,…) hoặc những đề tài gần gũi với cuộc sống thường ngày.

Next – nơi gửi gắm thông điệp về những ước mơ

Next chính thức lên giá sách trên toàn quốc vào ngày 26/7/2013, là tác phẩm truyện tranh độc lập sản xuất đầu tiên của Việt Nam. Với khoảng 80 trang được hoàn thiện bằng những nét vẽ chỉn chu, Kiên tự tin rằng hình họa của Next có thể sánh ngang với truyện tranh của các nước khác.

Tác phẩm nói về quyết định lựa chọn nghề nghiệp, hiện thực hóa ước mơ của các bạn học sinh THPT trước ngưỡng cửa cuộc sống. Next gửi gắm đến những người trẻ một thông điệp đầy ý nghĩa và sâu sắc: "Hãy đuổi theo ước mơ của bạn khi bạn có cơ hội, vì biết đâu bạn lại phải chứng kiến người khác thực hiện nó ngay trước mắt mình". Bạn cũng đừng quên bên cạnh bạn là những cuộc sống khác của những người luôn sát cánh giúp đỡ bạn – những người quan trọng hơn tất cả – để rồi khi đi qua những khó khăn thử thách để đạt tới thành công, bạn có thể mỉm cười với những gì bạn tạo ra hay để lại. Đó chính là thông điệp mà Nguyễn Vũ Trung Kiên muốn gửi gắm đến tất cả mọi người thông qua tác phẩm của mình.

Một số hình ảnh trong các tác phẩm của Kiên

Chàng giám đốc không có bằng đại học, Bạn trẻ - Cuộc sống, nguyen vu trung kien, truyen tranh manga, thanh dia manga, san xuat truyen tranh, ban tre, gioi tre, gioi tre 9x, bao, bao phu nu, bao gia dinh

Hình ảnh cầu Long Biên

Chàng giám đốc không có bằng đại học, Bạn trẻ - Cuộc sống, nguyen vu trung kien, truyen tranh manga, thanh dia manga, san xuat truyen tranh, ban tre, gioi tre, gioi tre 9x, bao, bao phu nu, bao gia dinh

Nhà hát lớn Hà Nội

Chàng giám đốc không có bằng đại học, Bạn trẻ - Cuộc sống, nguyen vu trung kien, truyen tranh manga, thanh dia manga, san xuat truyen tranh, ban tre, gioi tre, gioi tre 9x, bao, bao phu nu, bao gia dinh

Điểm dừng xe bus trên phố phường Hà Nội

Chàng giám đốc không có bằng đại học, Bạn trẻ - Cuộc sống, nguyen vu trung kien, truyen tranh manga, thanh dia manga, san xuat truyen tranh, ban tre, gioi tre, gioi tre 9x, bao, bao phu nu, bao gia dinh

Bãi giữa sông Hồng đẹp và thơ mộng

Nguồn: http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/chang-giam-doc-khong-co-bang-dai-hoc-c64a560297.html

-quot;Cơn mưa vàng-quot; của Việt Nam tại Olympic Toán quốc tế

Posted: 27 Jul 2013 05:04 AM PDT

(GDTĐ) – Bộ GDĐT vừa thông tin, 6 học sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2013 tại Côlômbia đều xuất sắc giành huy chương, trong đó có 3 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc.

6 học sinh vừa mang về 6 huy chương về cho đoàn Việt Nam - Ảnh: IMO
6 học sinh vừa mang huy chương về cho đoàn Việt Nam.  Ảnh: IMO

Cụ thể, 3 huy chương Vàng thuộc về: Võ Anh Đức, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Tuấn Huy, học sinh lớp 11, Trường THPT Năng khiếu, ĐHQG TP Hồ Chí Minh; Cấn Trần Thành Trung, học sinh lớp 12, Trường THPT Năng khiếu, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

3 học sinh giành huy chương Bạc gồm: Đinh Lê Công,  học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên, Trường ĐH Vinh; Trần Đăng Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN; Hoàng Đỗ Kiên, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT cho biết, đoàn sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào 5 giờ 55 phút sáng ngày 31/7 tới.

Hiếu Nguyễn
 

Nguồn: http://gdtd.vn/channel/3010/201307/con-mua-vang-cua-viet-nam-tai-olympic-toan-quoc-te-1971297/

Gần 140 trường đại học công bố điểm thi

Posted: 27 Jul 2013 05:04 AM PDT

 

ĐH Văn hóa – Nghệ thuật quân đội các hệ và một loạt trường khác đã công bố điểm thi, nâng tổng số trường công bố điểm lên 137 trường cho đến trưa nay (17/7).

ĐH Thái Bình, ĐH Hà Huy Tiên, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, ĐH Mỏ – Địa chất, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội là những trường mới nhất vừa công bố điểm thi tuyển sinh.

Thủ khoa trường ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội (hệ CĐ Quân sự) là thí sinh Hà Duy Trường, khối N, đạt 24,5 điểm. Ở hệ CĐ Dân sự, dự thi khối A được 9,5 điểm, thí sinh Nguyễn Đức Hưng trở thành thủ khoa.

Cũng trường ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, thi ở phía Bắc, thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Vân là thủ khoa với điểm số 25,5, khối N. Thủ khoa khối C là thí sinh Nguyễn Thu Hà, đạt 24,5 điểm. Trong các thí sinh dự thi phía Nam, Huynh Thị Ngọc Hân có điểm số cao nhất. Hân thi khối N, được 25,5 điểm. Đạt điểm cao nhất của khối C là thí sinh Nguyễn Ngọc Huế, 23 điểm.

Thủ khoa ĐH Kinh tế – Quốc dân là thí sinh Nguyễn Trong Dũng (H.Đông Anh, Hà Nội). Dũng thi khối A, đạt điểm số 29. Đó cũng là số điểm của thí sinh Phan Ngọc Minh, dự thi khối A trở thành thủ khoa Học viên Ngân Hàng.

Hoàng Thị Thu Hà trở thành thủ khoa trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM. Thu Hà khối H, với điểm số 23,5. Thủ khoa khối D1 của trường là bạn Lê Tăng Bá Toàn, 22,5 điểm. Trường cũng công bố điểm thi hệ cao đẳng, thủ khoa là Nguyễn Hoàng Huy, khối A với điểm số 29,5.

ĐH Mỏ đia chất có thủ khoa là thí sinh Đinh Trọng Hoàng, dự thi khối A, đạt 27 điểm. Như vậy đã có 137 trường công bố điểm thi.

 

 

NHƯ QUỲNH

Theo Infonet

 

 

 

Nguồn: http://news.zing.vn/nhip-song-tre/gan-140-truong-dai-hoc-cong-bo-diem-thi/a338515.html

Lã Bố ra tòa

Posted: 27 Jul 2013 04:05 AM PDT

Học ngoại ngữ mà cứ như hoạt động ngoại giao. Cho tới khi Mỹ bỏ cấm vận, cần tới Anh văn như sự lựa chọn của thế hệ mới… thì mình đã già.

Nhưng đã từng lều chõng thành cụ Đầu Xứ Tố, cho tới khi đã già, bậc túc nho lão thành Ngô Tất Tố vẫn còn đi học chữ Tây. Sách có đoạn kể chuyện cụ học Pháp văn, mong muốn chuyển từ một tử ngữ sang một sinh ngữ: Thầy giảng cây mía giống cây tre, cây tre tiếng Pháp là bam-bu (bambou), hít cây tre ấy có nước. Nước là ô (eau), vì thế cây mía tiếng Tây gọi là bam-bu-hit-ra-lô. Bác Tố lẩm nhẩm bam-bu-hit-ra-lô rồi học tiếp lanh nhanh là cái tàu điện, đanh đông là cái đỉnh đồng, lơ sơ vơ là anh sợ vợ, la bô ra toa (laboratoire) là Lã Bố ra tòa…

Tới chữ ra tòa, bác Tố mới biết là mình bị lũ trẻ chọc quê. Già mới học khổ thế. Nhưng học sớm thời còn con nít như Nguyễn Công Hoan học tiếng Tây nào có sướng gì hơn. Nguyễn Công Hoan học tiếng Tây một thầy ký rượu. Thầy vừa đệm đàn bầu, vừa ngâm làm mẫu theo lối "Sà-goòng" bài học ngồi buồn kể chuyện Phăng-xe: Cowlu (clou) chính thực cái đanh, Li mô nát đờ (limonade) nó gọi nước chanh rõ ràng…

Rõ ràng già hay trẻ chẳng thành vấn đề. Cần học thì cứ học. Như bác Ba Đèn ống, thợ điện về hưu người lối xóm, tối nay mới qua nhà mượn sách học Anh văn. Hỏi bác học theo chương trình nào New Concept, Follow me, hay English for today, bác nói: Chương trình Anh ngữ bao bì, tao chỉ học để hàng Mỹ nó tràn sang, mình đủ sức nhìn bao bì, phân biệt được gói đường với gói muối. Vậy thôi!

Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/phapluatxahoi.vn/La-Bo-ra-toa/11568859.epi

Trượt đại học, tôi học nghề thiết kế kiến trúc

Posted: 27 Jul 2013 04:05 AM PDT


Nhìn vào tỷ lệ "chọi" của 100 trường ĐH-CĐ mùa thi hàng năm mới thấy rõ sự cạnh tranh khốc liệt để có được tấm vé vào cánh cửa ĐH. Theo đó, cứ 1 thí sinh đậu ĐH thì có từ 4,7 – 14,28 thí sinh khác trượt, tùy vào khối ngành và trường học sinh đăng ký nguyện vọng.

Cơ hội nào cho những bạn trẻ trượt đại học như tôi?

Thực ra, ngay khi nộp hồ sơ vào khoa Kiến trúc công trình – trường ĐH Văn Lang (theo sở thích của tôi) và khoa Tài chính Kế toán – trường ĐH Sài Gòn (theo ý muốn của gia đình) thì tôi đã biết sức học của mình khó có thể giành được một suất vào ĐH.

Điểm thi khối V được 13 điểm, khối A được 12,5 điểm. Số điểm này không thể giúp tôi nộp nguyện vọng 2, 3 vào những trường được đánh giá là "được được" để mà yên lòng theo học. Cảm giác trượt ĐH là cảm giác không ai muốn đối mặt dù rằng bạn đã có dự cảm trước đó thế nào đi nữa. Khi các bạn trong lớp bắt đầu thủ tục nhập học thì tôi thực sự ở trạng thái hoang mang đáng sợ nhất. Tôi ghét và sợ cảm giác bị bỏ lại phía sau.

- Tôi sẽ ôn để năm sau thi lại? Tôi biết tôi không đủ sức.

- Hay tôi sẽ đi học nghề như di lịch, điều dưỡng, cơ khí, IT, điện lạnh? Tôi chắc chắn mình không thích.

- Tôi cũng ước mình được đi du học. Nhưng thực tế, tôi không có cả hai thứ: tiền và ngoại ngữ.

Duyên gặp gỡ và  lựa chọn ngành học lần đầu tiên nghe đến

Tôi thích chơi guitar và ngồi café nghe rock. Nhưng với lịch học thời phổ thông tôi không được phép dành quá nhiều thời gian cho sở thích này của mình. Và giờ đây, khi tôi không có việc để làm, không có bài để học thì tôi "cắm chốt" ở những quán café rock. Ở đó, tôi gặp và trò chuyện với các anh sinh viên kiến trúc đang làm đồ án. Khi tôi nộp đơn thi vào kiến trúc, tôi chỉ biết đơn giản: kiến trúc sư là người thiết kế các công trình kiến trúc và muốn trở thành sinh viên kiến trúc thì luyện khối V: Vẽ đầu tượng, Toán, Lý. Giờ thì tôi biết thêm, khi học để trở thành kiến trúc sư thì các sinh viên phải làm nhiều đồ án, sử dụng các phần mềm kiến trúc mà lần đầu tiên tôi nghe đến: Auto Cad, Sketchup, 3Ds Max, Revit… Nhìn vào thao tác sử dụng bàn phím laptop, tôi thực sự tò mò và thích thú vô cùng.

- "Nếu em thích thiết kế kiến trúc thì học đi.

- Em không thi nổi, khó lắm.

- Anh nói em đi học nghề họa viên kiến trúc ấy".

Họa viên kiến trúc – tôi thích công việc của mình

Gần một năm sau khi trượt đại học, tôi đang làm đồ án cuối khóa để chính thức nhận chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo họa viên kiến trúc. Đến lúc này, tôi nghĩ rằng, mọi thứ đều có cái duyên. Tôi không có duyên trở thành sinh viên chính quy học 4-5 năm của trường đại học nhưng tôi có đã duyên với tính chất công việc thiết kế. Bây giờ tôi có những niềm vui nhỏ nhỏ từ khóa học của mình:

- Học các nội dung kiến trúc cơ bản: nguyên lý thiết kế, vẽ chì bản vẽ kỹ thuật, cấu tạo kiến trúc, phong thủy trong kiến trúc…

- Thực hành thao tác sử dụng các phần mềm kiến trúc theo hướng dẫn của các kiến trúc sư đã đi làm có nhiều kinh nghiệm

- Làm bài tập, thi hết môn cho mỗi môn học

- Làm đồ án với công trình biệt thự hiện đại

- Đến lớp học trong ĐH Bách Khoa với thẻ đeo: Học viên lớp họa viên kiến trúc (không có thẻ, bảo vệ không cho vào cổng)

- Đọc sách và các tài liệu liên quan đến thiết kế kiến trúc

Thực ra, học họa viên kiến trúc không dễ và nếu nghỉ khoảng 2-3 buổi liên tiếp là không theo kịp chương trình, rất dễ nản. Nhưng vì yêu thích ngành học này nên tôi đã đi gần hết chương trình học. Giờ tôi đã thao tác khai triển bản vẽ chi tiết tốt. Thời gian thực tập ở phòng thiết kế là lúc tôi hiểu sâu sắc tính chất công việc và trách nhiệm công việc của một họa viên. Tôi thích làm việc nhóm với các anh chị kiến trúc sư và họa viên khác.

Hầu như chỉ một số ít bạn trẻ biết đến nghề họa viên do có người quen làm trong ngành kiến trúc, xây dựng định hướng. Những ngày này, kết quả kỳ thi ĐH-CĐ lại rộn ràng trên các mặt báo. Tôi kể lại câu chuyện của mình với suy nghĩ: biết đâu câu chuyện của mình sẽ mở ra nhiều cái "duyên" mới, để nhiều bạn trẻ khác đến với công việc thiết kế kiến trúc thú vị này.

  Hà Tuấn Trường, 19 tuổi

Thông tin nơi đào tạo họa viên kiến trúc uy tín tại TP.HCM:

Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS là đơn vị kết hợp giữa cơ sở lý luận thực tiễn của TT Kỹ thuật Điện toán ĐH Bách Khoa TP. HCM và quy trình trình làm việc bài bản, quản lý khoa học của CBS Việt Nam – công ty thiết kế bản vẽ thuộc tập đoàn CBS Japan. Chương trình học được xây dựng với mục tiêu đào tạo đội ngũ họa viên kiến trúc có tay nghề – lực lượng nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực xây dựng của TP. HCM trong tương lai.

Website: www.cbs.edu.vn

ĐT: 08. 35 172 142. Hotline: 0917 014 017

Tư liệu: CBS Vietnam

Theo Infonet

Xem thêm: CBS

Nguồn: http://news.zing.vn/nhip-song-tre/truot-dai-hoc-toi-hoc-nghe-thiet-ke-kien-truc/a338314.html

Điểm mặt thủ khoa ĐH Đà Nẵng

Posted: 27 Jul 2013 04:04 AM PDT

(GDTĐ) -  Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng năm 2013 đã công bố điểm thi các khối A, V vào Trường ĐH Bách khoa và khối A, A1 Trường ĐH Kinh tế. Năm nay có 45 thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên của các khối thi A, A1.


 

Theo đó, thủ khoa khối A vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là em Trần Nhật Hoàng – Số báo danh DDK.A 04703, sinh ngày 18/7/1995, hộ khẩu quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) với tổng điểm 3 môn là 27 điểm, gồm: Toán: 9,25 điểm; Lý: 8 điểm; Hóa: 9,5 điểm. Thí sinh Trần Nhật Hoàng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) có nguyện vọng học ngành Công nghệ thông tin.

Hai thủ khoa khối A vào Trường ĐH Kinh tế là: Em Lê Thị Minh Hiệp – học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Số báo danh DDQ.A 21220, sinh ngày 23/2/1995, quê ở quận Hải Châu (Đà Nẵng), tổng điểm 3 môn là 26,5 điểm, gồm: Toán 8; Lý 8,5; Hóa 9,75; với nguyện vọng học chuyên ngành Ngoại thương.

Và thí sinh Nguyễn Đức Thảo – học sinh Trường THPT Hoàng Diệu (Quảng Nam).  Số báo danh DDQ.A 23924, sinh ngày 6/7/1995, quê ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam), có nguyện vọng học ngành Kiểm toán, với tổng số điểm 3 môn thi là 26,5 điểm, gồm: Toán 9; Lý 7,5; Hóa 9,75.

Khối A1, hai thí sinh có số điểm cao nhất vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng là: Trần Thị Thảo Tiên – học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).  Số báo danh DDQ.A1 28856, sinh ngày 17/2/1995, quê ở quận Hải Châu (Đà Nẵng), ngành đăng ký học là Kinh doanh quốc tế, với tổng điểm 3 môn là 25,5 điểm, gồm: Toán 8,25; Lý 8,25 và Ngoại ngữ 9.

Và em Nguyễn Quỳnh Phương – Số báo danh DDQ.A1 27926, sinh ngày 14/1/1995, quê ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) với tổng điểm 3 môn là 25,5 điểm, gồm: Toán 8,75; Lý 7,75 và Ngoại ngữ 8,75.

Thủ khoa khối V vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là thí sinh Phan Ngọc Tiến – Số báo danh DDK.V19066 , quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng điểm 3 môn 31,5 điểm (đã nhân hệ số môn vẽ và chưa cộng điểm ưu tiên) gồm: Toán 7,25; Lý 7,25 và môn Vẽ 8,5.

Đại Thắng

Nguồn: http://gdtd.vn/channel/4681/201307/diem-mat-thu-khoa-dh-da-nang-1971301/

Học sinh Việt Nam giành 3 huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Posted: 27 Jul 2013 04:04 AM PDT

Đơn vị quảng cáo:  

0914 640 088 (Ms.Trang)

Email: quangcao@admicro.vn

Tel: 844 39748899 Ext:2222 Website: www.admicro.vn

Hỗ trợ và CSKH: 01268 269 779 (Ms. Thơm)

Các mảng: gia đình
- công nghệ -
game - giải trí , xã hội.


vccorp.vn

Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-sinh-viet-nam-gianh-3-huy-chuong-vang-olympic-toan-quoc-te-759879.htm

Comments