Nghề Giáo - Giáo viên - Giáo dục

Nghề Giáo - Giáo viên - Giáo dục


Hết 4 môn, chưa có thí sinh ghi hình phòng thi

Posted: 03 Jun 2013 08:49 AM PDT

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

- Chiều 3/6, gần triệu thí sinh đã hoàn tất môn thi Sinh
học.
Kết thúc 4 môn thi, nhiều thí sinh tự tin mình đã đủ điểm đỗ tốt nghiệp
THPT năm nay.


Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Học
khối A nên Sinh là môn em lo nhất. Đề thi chiều nay hơi khó nhưng em nghĩ mình
đã làm không tồi. Em dự tính mình được khoảng 7 điểm".

tt nghip, Sinh hc, th sinh, gi

Thí sinh trao đổi bài làm môn Sinh tốt nghiệp THPT chiều 3/6. (Ảnh: Văn Chung)

Tổng
kết 4 môn thi tốt nghiệp, Tú Anh tự tin s
ẽ đỗ tốt
nghiệp. Do đó, hai môn Toán và Ngoại ngữ Tú Anh tin cũng sẽ làm tốt.

Về
trật tự phòng thi, Tú Anh cho hay: "Hai ngày qua em không thấy có bạn nào mang
"phao" vào phòng thi cũng như thiết bị ghi âm ghi hình. Vì ý thức chỉ cần đỗ
tốt nghiệp nên các bạn làm bài trong tâm lí khá thoải mái.

Tương
tự, Hoàng Đức Anh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội)
chia sẻ: "Em thi khối A1 nên thấy đề Sinh tương đối khó. Em mất gần 50 phút để
làm bài, còn lại xem kĩ câu hỏi và đáp án của mình".

Mục
tiêu Đức Anh là đạt được từ 6 đến 7 điểm ở môn này. Qua bốn môn thi, Đức Anh nhẩm tính mình
được trên 20 điểm.

Hai
môn Toán và Ngoại ngữ "trong khả năng" nên Đức Anh cũng tự tin mình sẽ vượt qua
kì thi tốt nghiệp dễ dàng.

Kim Huy, học sinh Trường THPT Cầu Giấy (Cầu Giấy,
Hà Nội) cười tươi vì đề Sinh nằm trong chương trình lớp 12. So với môn Hóa
chiều qua – chiều nay Huy làm tốt hơn. Cậu bạn hi vọng sẽ được điểm tuyệt đối ở
môn này.

Nguyễn Xuân Hải, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết bạn chỉ mất có 30 phút để làm xong đề Sinh vì nhiều
kiến thức cơ bản. Hải khẳng định em phải được ít nhất 8 điểm trở lên.

Là học sinh khối chuyên nên Lưu Đức Duy, Trường
THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết em dễ dàng vượt qua đề
thi môn Sinh với ít nhất 9 điểm trở lên.

Tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, khá nhiều
học sinh làm xong trước thời gian. Thái Phương Thảo, học sinh lớp 12A3 Trường
THPT Việt Đức thi tại điểm này cho biết, đề thi gồm 40 câu, trong đó có khá
nhiều lý thuyết. Tuy nhiên kiến thức trong đề rất cơ bản và chủ yếu ở lớp 12.
Phần bài tập cũng không phải tính toán phức tạp.

Cho rằng đề thi chiều nay còn dễ hơn so với đề
thi thử ở trường, Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Marie Curie nhận xét, đề Sinh
năm nay khá hay, có sự phân hóa, có câu cần vận dụng đến kiến thức thực tế. Sức
học trung bình cũng có thể được điểm đạt.

Là thí sinh khối B nên Trần Tuấn Hải – học sinh
Trường THPT Phạm Hồng cho rằng đề thi Sinh học chiều nay khá dễ. Tuy nhiên, do
không chắc với 2 câu 12 và 21 nên Hải chỉ dự đoán mình được khoảng 9 điểm.

Theo phản ánh của học sinh
khối C và D, đề thi môn Sinh năm nay có độ khó nhất định. Đặng Thị Liên Phương,
học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) than thở: "Đề thi vừa dài, vừa
khó, cố lắm em chỉ làm được 30 câu. Cũng theo nhiều em dự thi tại Hội đồng thi
này, đề thi môn Sinh thực sự không dễ thở như đề thi môn Văn  hay môn Địa lý.

Tại hội đồng thi TPHT Trần Đại Nghĩa, sau 60 phút làm trắc nghiệm bài thi môn Sinh
học, các thí sinh rời phòng thi sát thời gian quy định với tâm lý khá thoải mái.
Nhiều thí sinh cho biết, với học lực khá có thể đạt điểm 8, 9 điểm.

Thí sinh Nguyễn Thị Ánh Phượng- THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: đề dễ với đề
thi này, học sinh trung bình cũng có thể giành được 6- 7 điểm, đối với các bạn học cạ
cứng thể giành điểm tuyệt đối, em làm được khoảng 9 điểm, trong 2/3 thời gian."

"Có lẽ đề thi tốt nghiệp nên chỉ ở dạng mức trung bình, tất cả kiến thức đều nằm
trọn trong SGK, không có câu khó dành cho học sinh nâng cao, dạng bài tập này trước
đó em đã thủ sức rất nhiều – thí sinh Nguyễn Thị Loan- THPT chuyên Trần Đại nghĩa
nói.

Trong khi đó thí sinh Nguyễn Cát An – hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng
chia sẻ "em thi đại học khối B nên đề thi tốt nghiệp môn Sinh học chỉ ở mức trung
bình, đề thi này rất phù hợp với học sinh trung bình, và bạn vẫn có thể đạt điểm khá,
với học sinh khá giỏi chúng em chỉ mất khoảng 35 phút để hoàn thành bài thi…"

Không những đề thi giành cho khối PHTH, đề thi môn Sinh học giành cho khối GDTX
chiều nay cũng được đánh giá rất dễ " tất cả kiến thức đều nằm trong SGK, học chăm có
thể hoàn thành được 60- 70% yêu cầu – thí Sinh Đặng Vĩnh Hải TTGDTX Quận 1.

Thí sinh Đậu Trọng Hải- Trường bổ túc văn hóa Cao Thắng cũng cho biết: " tính sơ
sơ 4 môn đầu em có thể đạt được 26- 27 điểm, hi vọng ngày mai sẽ vượt qua môn Toán và
Vật lý dễ dàng"

Ngày mai, thí sinh sẽ thi hai môn Toán (150 phút) và Ngoại ngữ (60 phút).

  • Văn Chung – Lê Huyền

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/123826/het-4-mon--chua-co-thi-sinh-ghi-hinh-phong-thi.html

Những cung bậc cảm xúc mùa thi

Posted: 03 Jun 2013 08:49 AM PDT

(GDTĐ) – Kết thúc buổi thi môn Sinh học chiều nay (3/6), nhiều thí sinh phấn khởi vì làm tốt bài thi của mình. Có thể thấy, sau hai ngày thi nhiều cung bậc cảm xúc đã đọng lại với mỗi thí sinh,  đó là những nụ cười, niềm vui, sự tự tin và cả những băn khoăn lo lắng.

Thí sinh Hội đồng thi THCS Trưng Vương sau giờ thi Sinh
Thí sinh Hội đồng thi THCS Trưng Vương sau giờ thi Sinh


 


 


 


 

Hoan hỉ sau môn thi Sinh học tại điêm thi THPT Việt Đức (Hà Nội)
Hoan hỉ sau môn thi Sinh học tại điêm thi THPT Việt Đức (Hà Nội)

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội)
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội)

Troa đổi bài sau môn Văn
Trao đổi bài sau môn Hóa học tại Hội đồng thi THPT Trần Phú

Thí sinh xem lại đề thi Địa lý tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội)
Thí sinh xem lại đề thi Địa lý tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội)

Vẻ mặt rạng rỡ, tự tin của thí sinh sau khi kết thúc ngày thi thứ 2. Ảnh: Bá Hải
Vẻ mặt rạng rỡ, tự tin của thí sinh sau khi kết thúc ngày thi thứ 2. Ảnh: Bá Hải

Chiều 3/6 trời nắng, các thí sinh phải che dùng đến ô che nắng nhưng vẫn không giấu được nụ cười, niềm vui của mình
Chiều 3/6 trời nắng, các thí sinh phải che dùng ô che nắng nhưng vẫn không giấu được nụ cười, niềm vui của mình. Ảnh: Bá Hải

Thí sinh này vừa ra khỏi khu vực coi thi đã vui mừng báo cho người thân kết quả tốt đẹp của bài thi
Thí sinh này vừa ra khỏi khu vực coi thi đã vui mừng báo cho người thân kết quả tốt đẹp của bài thi. Ảnh: Bá Hải

phấn khởi chia sẻ niềm vui với các bạn sau khi kết thúc môn Sinh học
Các thí sinh phấn khởi chia sẻ niềm vui sau khi kết thúc môn Sinh học. Ảnh: Bá Hải

 

c
Tự tin sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Cao Từ

bv
Kiểm tra lại bài thi. Ảnh: Cao Từ

bv
Rộn ràng tràn ngập niềm vui. Ảnh: Cao Từ

bv
Cùng thảo luận trao đổi về kết quả bài thi. Ản: Cao Từ

bv
Tuy nhiên cũng có những thí sinh còn lo lắng vì ”’Không biết có làm đúng hết không nhỉ?’. Ảnh: Cao Từ

bv
Ảnh: gdtd.vn

Hải Bình - Bá HảiCao Từ

Nguồn: http://gdtd.vn/channel/4641/201306/nhung-cung-bac-cam-xuc-mua-thi-1969713/

Học phí các hệ đào tạo khác cũng tăng “chóng mặt”

Posted: 03 Jun 2013 08:49 AM PDT

Ngay sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 2-6 đăng bài Thu học phí vượt trần, đồng thời Tuổi Trẻ Online trích đăng "Thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường thu học phí vượt trần" của sinh viên gửi đến, báo Tuổi Trẻ tiếp tục nhận hơn 200 email của bạn đọc gửi về tiếp tục phản ánh việc lạm thu học phí của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không chỉ ở hệ chính quy mà các hệ đào tạo khác: vừa làm vừa học, liên thông… với mức học phí mới còn cao hơn gấp nhiều lần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm học 2012-2013 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã tăng học phí với lý do "để nâng cao chất lượng đào tạo ngoài việc thu học phí theo quy định của Nhà nước, nhà trường cân đối mức thu học phí theo năm học 2012-2013" như sau: hệ ĐH chính quy (khóa 5,6,7): 147.000 đồng/tín chỉ; hệ ĐH vừa làm vừa học (khóa 4): 145.000 đồng/tín chỉ, (khóa 5): 200.000 đồng/tín chỉ; hệ liên thông ĐH 1,5 năm (khóa 7): 245.000 đồng/tín chỉ; hệ liên thông ĐH 3 năm (khóa 4,5): 245.000 đồng/tín chỉ.

Thế nhưng đến nay, cũng với lý do nêu trên, nhà trường tiếp tục tăng học phí "phi mã" và “sáng tạo” thêm cách thu với học phí "môn thực hành", cụ thể: hệ ĐH chính quy 4 năm: môn lý thuyết (khóa 6,7,8) 190.000 đồng/tín chỉ, môn thực hành: 285.000 đồng/tín chỉ; hệ ĐH vừa làm vừa học 4 năm: môn lý thuyết (khóa 4,5): 285.000 đồng/tín chỉ, môn thực hành: 427.500 đồng/tín chỉ; hệ liên thông ĐH 1,5 năm: môn lý thuyết (khóa 8): 285.000 đồng/tín chỉ, môn thực hành: 427.500 đồng/tín chỉ; hệ liên thông ĐH 3 năm: môn lý thuyết (khóa 4,5): 285.000 đồng/tín chỉ, môn thực hành: 427.500 đồng/tín chỉ.

Sáng 3-6, phóng viên Tuổi Trẻ đã trao đổi với nhà trường về việc này. Mời bạn đọc đón xem thông tin chi tiết trên số báo ngày mai 4-6-2013.

TRẦN HUỲNH

Nguồn: http://tuoitre.vn/Giao-duc/551895/hoc-phi-cac-he-dao-tao-khac-cung-tang-chong-mat.html

Những thí sinh dễ thương ở trường thi Quốc học

Posted: 03 Jun 2013 04:48 AM PDT

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Dù đã ở độ tuổi trạc ngoại tứ tuần nhưng những thí sinh đặc biệt này vẫn rất tự tin và quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp cấp 3. Họ là những người chân chất, thật thà và cởi mở.

Chủ tịch phụ nữ xã: Bà cháu cùng đi thi

Chị Trần Thị Lụt (42 tuổi)
người dân tộc Cơ-tu, 
hiện chịđang là Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thương Long, huyện Nam
Đông (Thừa Thiên – Huế).

Chị chia sẻ:
"Thi xong môn văn c
ảm giác rất thoải mái và vui vẻ. Đề thi lần ni dễ
hơn 2 lần trước. Nếu mà không qua nữa thì mình vẫn thi tiếp lần thứ 4, thứ 5. Được chồng con ủng hộ nên mình phấn khởi lắm".

th sinh, c bit nht, ma thi, tt nghip

Chị Trần Thị Lụt tự tin về bài thi của mình.

Sinh ra
trong gia đình đông anh chị em, chị
chỉ được học hết lớp 9. Đến năm 18 tuổi thì lấy chồng, sinh con và lập nghiệp.

Năm 35 tuổi, được sự giới thiệu của các chị em phụ nữ cùng cán bộ xã, chị Lụt làm chủ tịch xã mà không có bằng cấp gì, với niềm tin và sự tận tụy trong
công việc, chị nhận được rất nhiều bằng khen của cán bộ xã và được giữ lại ghế
Chủ tịch.

Sau một thời gian, nhận thấy chị Lụt làm việc rất tốt và do điều kiện
dân trí trong xã chưa cao, không có người để thay vị trí nên chính
quyền xã Thương Long đã quyết định tạo điều kiện cho chị đi học lấy bằng cấp 3
về tiếp tục công việc của mình.

38 tuổi, chị Lụt bắt đầu vào học lớp 10. Việc học của chị được rất nhiều người đồng tình ủng hộ, đứa con trai đầu
lòng đã lấy vợ và sinh con cũng rất ủng hộ mẹ, tạo điều kiện hết sức để việc
thi cử của chị được suôn sẻ.

Thế
nhưng, việc ôn bài thi có lẽ không còn dễ với những người đã ở độ tuổi tứ tuần. Thi
đến lần thứ 3 rồi mà chị vẫn không lấy  được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông.

"Năm đầu, mình cũng
nản chí lắm, nhưng được sự động viên của cán bộ xã, của gia đình, mình thi tiếp
lần 2, rồi lần 3. Tuy mới thi môn đầu tiên nhưng lần ni mình tự tin và quyết
tâm lắm. Những câu hỏi trong đề thi đều đã được học trên lớp nên không căng
thẳng lắm", 
chị Lụt chia sẻ.

Theo chân chị về kí
túc xá của trường Quốc học. Cảnh chồng và đứa cháu nội ríu rít hỏi thăm kết quả
thi của chị khiến ai cũng cầm lòng cảm động. Là
đồng bào
miền núi xa xôi nên chị được
ở lại
trường trong 4 ngày thi và ăn cơm miễn phí do Hội chữ thập đỏ xung kích Tỉnh
hội TT-Huế cung cấp.

th sinh, c bit nht, ma thi, tt nghip

Chị Lụt cùng chồng và cháu nội đi thi.

Một điều đặc biệt là ở kí túc xá hầu hết là người
miền núi, dân tộc thiểu số lớn tuổi, ai cũng có vợ (chồng),người thân đi thi
cùng.
Nhiều người đã con, cháu,
thậm chí có những gia đình cả hai Bố con cùng đi thi tốt
nghiệp cùng nhau. Họ cho biết, những năm gần đây biết có chính sách không phân
biệt độ tuổi đi thi tốt nghiệp nên mọi người động viên nhau đi thi lấy bằng cấp
3.

Đi thi lấy bằng để khoe với bạn

Anh Adeng Luông(35 tuổi) quê ở A
Lưới
chia sẻ: Thấy bạn bè có bằng cấp 3 Luông thích lắm nên cũng xin ba mẹ đi thi cho có
không khí, mà thi 4 lần rồi vẫn không qua. Năm ni mà không qua nữa thì năm sau
Luông lại xin ba mẹ thi tiếp, có mất chi mô (đâu) mà không đi. Lấy được bằng
bạn bè sẽ nể mình lắm.

th sinh, c bit nht, ma thi, tt nghip

Gia đình nhỏ 4 người đi thi.

Với tâm lý đó, nên nhiều người dù không học
hoặc học không được cũng vẫn đi thi. Đó cũng là tâm lý của nhiều người dân tộc
thiểu số ở A Lưới.

Chủ tịch Hội nông dân xã: Thi tốt nghiệp để làm giàu cho quê hương

Anh Lê Ngọc Hòa, Chủ
tịch Hội Nông dân xã Hồng Vân, H. A Lưới, TT-Huế cho biết. Anh nghỉ học và làm
công tác đoàn từ năm 1990. Đến năm 2007 anh được cử làm Chủ tịch Hội Nông dân
xã, lúc đó chưa yêu cầu năng lực, bằng cấp gì nên anh vẫn lên làm việc bình
thường.

th sinh, c bit nht, ma thi, tt nghip

Anh Lê Ngọc Hòa vui vẻ trò chuyện sau khi thi xong môn Hóa.

Mãi đến 3 năm sau, do điều kiện xã hội và trình độ dân trí trong vùng
phát triển nên UBND
xã phải quyết định cho anh vừa học vừa làm nâng cao trình
độ tại trường cấp 3 Bổ túc văn hóa. Chỉ có thế anh mới đủ điều kiện để làm lãnh
đạo.

Anh chia sẻ: "Dù đã 41 tuổi nhưng mình vẫn rất vui khi được xã cho đi học,
sau khi lấy được bằng tốt nghiệp ,mình quyết tâm sẽ làm giàu cho quê hương, cho
đồng bào. Góp phần xây dựng đất nước xã hội phát triển".

Đặc biệt hơn, ngoài anh Hòa là chủ tịch nông dân xã còn có ông Hồ Xuân Vinh (45 tuổi),
hiện
đang là
Chủ tịch xã Hồng Vân
huyện A Lưới.

Hoàng Yến

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:
mso-fareast-language:
mso-bidi-language:}

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/123787/nhung-thi-sinh-de-thuong-o-truong-thi-quoc-hoc.html

Đoàn kiểm tra Bộ GD-amp;ĐT kiểm tra đột xuất công tác thi tại TPHCM

Posted: 03 Jun 2013 04:48 AM PDT

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra đã đi Cần Giờ kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường THPT An Nghĩa. 

Vui vẻ sau giờ thi môn Địa Lý
Thí sinh vui vẻ sau giờ thi môn Địa Lý

 Ông Lê Xuân Nguyên – Chủ tịch Hội đồng thi trường THPT An Nghĩa – cho biết: Đến thời điểm này, Hội đồng có một thí sinh vắng mặt do bị tai nạn giao thông.

Nguồn: http://gdtd.vn/channel/4641/201306/doan-kiem-tra-bo-gdampdt-kiem-tra-dot-xuat-cong-tac-thi-tai-tphcm-1969708/

Tham gia đánh bạc, 2 giáo viên bị đề nghị truy tố

Posted: 03 Jun 2013 04:48 AM PDT

Gợi ý giải đề thi môn sinh học

Nhạc sĩ Ngọc Đại bị phạt 30 triệu đồng

Beyonce, Jennifer Lopez lại bị chỉ trích vì hở hang

Vàng trong nước tăng chậm

Phát hiện ung thư cổ tử cung bằng giấm

Bầu Đức có theo vết xe đổ Asia Pulp Paper?

Tham gia đánh bạc, 2 giáo viên bị đề nghị truy tố

Bắt giữ người vợ đâm chồng tại quán nhậu

Tổng thống Assad thoát chết nhờ tình báo Jordan

Ông Trần Thủy Biển tự sát

Nguồn: http://nld.com.vn/2013060312529843p0c1201/tham-gia-danh-bac-2-giao-vien-bi-de-nghi-truy-to.htm

Đi coi thi tốt nghiệp phải mặc váy, đeo cà vạt

Posted: 03 Jun 2013 03:48 AM PDT

 - Sở GD-ĐT Phú Yên quy định giáo viên nam khi làm nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm nay phải mang và vạt, còn giáo viên nữ thì phải mặc áo dài hay váy, hay trang phục công sở.

Những giáo viên nào không thực hiện sẽ bị Chủ tịch hội đồng thi nhắc nhở. Thời tiết nóng nực, các giám thị nam mang cà vạt nhưng tay áo thì xắn… tới tận khủy; trong khi nhiều phòng thi không trang bị máy lạnh.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp cũng như Quy định về đạo đức nhà giáo không thấy có chỗ nào yêu cầu giám thị hay giáo viên phải mang cà vạt. Trong quy định trên có nói về trang phục của giáo viên như sau: "Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự,  phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học”.

Nghệ An: Giám thị và thí sinh đưa điện thoại vào phòng thi

Kết thúc môn thi Địa lý, Nghệ An có 2 thí sinh, 1 cán bộ phục vụ tại điểm thi vi phạm quy chế.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở cho biết, tại HĐCT Trường THPT Thái Hòa (TX. Thái Hòa, Nghệ An) có một thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu. 

Thí sinh còn lại bị đình chỉ thuộc HĐCT Trường THPT Hecmaner (TP. Vinh) do đến muộn so với thời gian quy định.

Tại HĐCT Anh Sơn, một cán bộ phục vụ thi vi phạm quy chế cũng bị lập biên bản, đình chỉ nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của VietNamNet, thời tiết trên địa bàn Nghệ An sáng 3/6 khá dịu mát. Đề thi môn địa lý được đánh giá là vừa sức, nhiều thí sinh hoàn thành trước thời gian quy định.

tt nghip, vy, trang phc cng s

Thí sinh hồ hởi xem lại đáp án

Tại các HĐCT Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh), chưa đến 9h sáng đã có những thí sinh hoàn thành bài thi. 

Em Nguyễn Thị Nga, điểm thi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu chia sẻ: "Em thấy đề thi không khó. Phần lý thuyết là kiến thức cơ bản, nếu chăm nghe giảng trên lớp cũng có thể làm bài. Trong khi phần thực hành vẽ biểu đồ thì đề thi đã nêu rõ yêu cầu về dạng biểu đồ, không cần phải xác định nên em nghĩ các bạn đều làm được".

Trong ngày hôm qua 2/6, Nghệ An có 75 thí sinh vắng thi, 4 trường hợp vi phạm quy chế thi, trong đó 3 thí sinh đưa tài liệu và 1 thí sinh đưa điện thoại di động vào phòng thi, 01 cán bộ phục vụ dùng điện thoại di động trong khu vực thi.

Hà Tĩnh: Thí sinh đầu tiên bị tai nạn giao thông vắng thi

Thông tin từ Sở GDĐT Hà Tĩnh, môn thi tốt nghiệp Địa lý sáng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 20 thí sinh hệ vắng thi.

Con số vắng thi tăng một thí sinh so với ngày thi đầu tiên là do có một thí sinh ở hội đồng thi trường THPT Đồng Lộc bị tai nạn giao thông không đến thi được môn địa lý.

Ghi nhận sau khi kết thúc môn địa lý sáng nay, nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn này bám sát chương trình SGK, tuy nhiên vẫn hơi dài, có câu khó.

Thí sinh Nguyễn Thị Hà tại Hội đồng thi trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, đề thi có 2 câu dễ ăn điểm, nhưng cũng có câu khó đòi hỏi thí sinh học chắc mới làm được.

Thí sinh Trần Văn Đạt cho biết, chỉ làm được khoảng 6 điểm vì đề thi hơi dài.

Một số thí sinh khác cũng cho rằng để đạt điểm trung bình môn địa lý thì cũng dễ, nhưng điểm cao thì chắc sẽ không nhiều.

  • Nguyễn Hồ – Trần Văn – Cao Thái

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/123783/di-coi-thi-tot-nghiep-phai-mac-vay--deo-ca-vat.html

Kết thúc ngày thi thứ hai: Vừa sức

Posted: 03 Jun 2013 03:48 AM PDT

(GDTĐ) – Ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc. Với đề thi Sinh học được đánh giá là vừa sức, kiến thức nằm trong chương trình học, sĩ tử cả nước sảng khoái rời trường thi chuẩn bị cho buổi thi cuối vào ngày mai (4/6) – Tổng hợp thông tin từ nhóm phóng viên – cộng tác viên.

ĐÀ LẠT: NỤ CƯỜI TƯƠI SAU MÔN SINH

123
Thí sinh Đà Lạt  trao đổi sau môn thi Sinh học. Ảnh: Quang Ngọc

123
Hào hứng rời trường thi

Nguồn: http://gdtd.vn/channel/4641/201306/ket-thuc-ngay-thi-thu-hai-vua-suc-1969710/

Hà Tĩnh: 1 thí sinh bị ngất xỉu trong phòng thi

Posted: 03 Jun 2013 03:48 AM PDT

Đơn vị quảng cáo:  

0944 525 625 (Ms.Trang)

Email: quangcao@admicro.vn

Tel: 844 39748899 Ext:2222 Website: www.admicro.vn

Hỗ trợ và CSKH: 01268 269 779 (Ms. Thơm), các mảng:
gia đình
- công nghệ - game - giải trí
, xã hội.


vccorp.vn

Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ha-tinh-1-thi-sinh-bi-ngat-xiu-trong-phong-thi-738426.htm

Choáng với nhật ký tình yêu của bé 10 tuổi

Posted: 03 Jun 2013 02:48 AM PDT

Hãy bám ghế thật chặt khi đọc nhật ký tình yêu được cho là của bé gái 10 tuổi, thư
tình nồng cháy của cậu bé lớp 4 và giấy hứa hôn của cặp đôi tuổi 12.

Nhật ký tình yêu thuở lên… 10

Cư dân mạng đã một phen "choáng toàn tập" khi tận mắt nhìn thấy bức ảnh chụp nhật
ký tình yêu được cho là của cô bé 10 tuổi với một anh chàng 11 tuổi, đăng tải trên
một fanpage Facebook hồi trung tuần tháng 5.2013. Nét chữ còn non nớt và lời lẽ khá
lủng củng… thế nhưng lại khiến các bậc "tiền bối" phải giật mình bởi không ngờ các bé
bây giờ yêu sớm thế.

nht k, tnh yu, 10 tui

Nhật ký về tình yêu được cho là của bé 10 tuổi viết khiến các bậc tiền bối
"choáng toàn tập"

Thậm chí, các bé còn biết xem xét thân thế, ngoại hình của "người yêu" để chọn mặt
gửi vàng. Như bé 10 tuổi này nhận xét "người trong mộng" của mình là: "một người đẹp
trai, nhà cũng được". Rồi bé cho rằng yêu nhau một phần là do: "hình như tôi có duyên
nợ với anh ấy hay sao mà thỉnh thoảng lại gặp anh ấy. Tôi và anh ấy có một điểm chung
là đều yêu tiếng Anh".

Xem ra, tình yêu trẻ con cũng lắm thử thách không kém người trưởng thành khi cô bé
phải đối mặt với "tình địch". Nickname Minh Lee sau khi đọc đoạn nhật ký này đã nhận
xét vui: "Tình yêu tay ba của cô bé 10 tuổi đây mà, chắc đối thủ 8 tuổi". Bạn Linhkt
thì thốt lên: "Trẻ con đây hả? Sao mà hơn cả… trẻ lớn thế???".

Ký giấy hứa hôn khi… 12 tuổi

Các bé có thể viết nhật ký yêu đương từ năm 10 tuổi nên chuyện một bé 12 tuổi,
cùng viết và ký đơn hứa hôn với người mình thương có lẽ cũng không quá khó tin. Mới
đây, một trang tin điện tử đã đăng tải bài viết về một cô bé 12 tuổi đã tự viết giấy
hứa hôn rất chỉn chu, lời lẽ và các điều khoản đều cực kỳ rõ ràng.

Tờ giấy hứa hôn này lập tức được dân mạng share mạnh trên các diễn đàn, fanpage,
Facebook cá nhân. Xin được gác lại câu chuyện buồn về chủ nhân của tờ giấy hứa hôn
này, mà chỉ bàn đến sự bất ngờ mà nó đem đến.

Ngoài tên "vợ, chồng", ngày tháng yêu nhau, thời gian hiệu lực của lá đơn, năm
điều phải tuân thủ là điểm chính khiến người lớn ngỡ ngàng vì độ "chín chắn" và "thấu
đáo" của các bé.

nht k, tnh yu, 10 tui

Lá đơn hứa hôn rất rõ ràng, rành mạch của các bé 12 tuổi khiến người lớn phải
bật cười và "ngả mũ" chào thua

Năm điều ấy là: "1: Không chia tay; 2: Không được ngoại tình; 3: Không được quan
hệ tình cảm với người nam/nữ nào khác; 4: Không được nặng lời với người vợ/chồng; 5:
Luôn yêu và quý trọng tình cảm của nhau."

Kết thúc là cả hai bé cùng cam kết: "Nếu phạm một trong những điều sau đây phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 1 tỉ đồng."

Đối với rất nhiều người trưởng thành tờ giấy thể hiện sự ngộ nghĩnh của trẻ con
theo cách hài hước. Nick name Leo King thốt lên: "Trẻ con trong sáng nhỉ". Còn một
bạn khác tên Tai Ngoc thì nói: "Hồn nhiên thiệt".

Thư tình “nóng bỏng tay” của cậu bé lớp 4

Cách đây không lâu, cư dân Facebook đã truyền tay nhau những bức thư tình mùi mẫn
và đắm đuối với những ngôn từ yêu đương nồng cháy được cho là của một cậu bé lớp 4.
Người lớn sẽ giật mình khi gắn đoạn cảm xúc đầy lãng mạn vào hình ảnh ngây thơ của
cậu bé si tình này.

Với nét chữ nắn nót, sạch sẽ, bé viết: "Mặc dù hai chúng ta chưa quen nhau nhưng
từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết trái tim mình đã dành chọn trong trái tim em. Nụ
cười rạng rỡ của em chưa nói cho anh biết tên em là gì? Mái tóc óng mượt với khuôn
mặt tươi tắn của em đã nói cho anh biết em là của anh. Hằng đêm anh thức trắng nhớ
em. Một câu thơ chao (viết đúng là “trao” – NV) em sẽ không tuyết tàn. Anh biết khi
em nhận được bức thư này em sẽ bỡ ngỡ làm sao. Em ơi em biết hay chăng? Tình anh chao
em sẽ không phai mờ”.

nht k, tnh yu, 10 tui

Lời lẽ mặn nồng và cháy bỏng trong thư khiến người đọc không khỏi giật mình
bởi các tác giả của nó mới chỉ đang… học lớp 4.

Nhiều ý kiến bình luận về lá thư, có người vừa đọc vừa bật cười, vừa khen cậu bé
"dũng cảm", có người không tin được là "trẻ con giờ vướng vào lưới tình sớm thế",
nhưng cũng có người cho rằng: "Con nít giờ khôn bao nhiêu thì nguy hiểm bấy nhiêu".

Danh tính chủ nhân của những lá thứ tình cháy bỏng nói trên đến giờ vẫn là “ẩn số”
dù cư dân mạng truy lùng ráo riết. Nhiều người cho rằng, có thể những lá thư tình này
chỉ là trò chơi của người lớn “đọc cho một bé nào đó chép” sau đó chụp hình và đưa
lên mạng để tạo “sóng” dư luận. Bởi không thể chỉ căn cứ vào nét chữ non nớt, câu từ
ngờ nghệch để kết luận 100% rằng đó là thư tình của trẻ con.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng những lá thư tình hay giấy hứa hôn chính
là bài học cảnh giác cho các bậc cha mẹ. Nếu phụ huynh không quan tâm, uốn nắn con
đúng cách có thể khiến tâm lý của các em phát triển lệch lạc sau này.

(Theo iHay/ Thanh niên)

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/123801/choang-voi-nhat-ky-tinh-yeu-cua-be-10-tuoi.html

Comments